×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Những ngày qua tươi sáng
Những vườn hoa nở rộ
Những đêm dài hy vọng
Trong một nỗi lặng im.
Tiếng gió đang hú gọi
Những điều ước thì thầm
Thời khắc đã gần đến
Cũng chẳng nghĩa lý gì.
Xa dần, xa dần thời gian
Mọi giấc mơ
chỉ là một hành trình xa vợi
Xa dần mái ấm,
xa dần tình thương
Đến nơi nao cũng chỉ một chuyến đi dài.
Những ngày qua đã xa
Những khu vườn hoang vắng
Một thế giới mỏng manh
Sự yên nghỉ duy nhất? (của tôi)
Gió không còn gào rú
Những điều ước trống không
Chỉ cậu bé nghèo khổ
Đang khóc đêm hư không.
Xa dần, xa dần thời gian
Mọi giấc mơ
chỉ là một hành trình xa vợi
Xa dần mái ấm,
xa dần tình thương
Đến nơi nao cũng chỉ một chuyến đi dài
Hãy yêu từng khoảnh khắc
Bay vút lên bầu trời
Đừng để những giấ
Xem Toàn Bộ Bài Hát