×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Anh lại yêu em nữa rồi, anh… anh lúc nào cũng ngốc nghếch như thế
Anh đã không gặp em, và anh luôn tự hứa với lòng mình
Rằng anh sẽ không bị đánh lừa những lời nói ngọt ngào đó quyến rũ
Nếu em có gọi cho anh, anh cũng sẽ không bắt máy
Dù đã tự hứa với lòng, nhưng khi điện thoại rung chuông anh vẫn nhanh chóng nhấc máy
(Anh yêu, dạo này em vẫn ổn, nhưng bận quá nên không thể gọi cho anh)
Anh chẳng thể nói gì thêm nữa, đó là lí do tại sao anh không muốn bắt máy
(Anh yêu, em xin lỗi. Nhưng anh biết tình cảm của em mà, em vẫn yêu anh mãi ~)
Thật tệ nếu mọi chuyện cứ tíêp tục diễn ra như thế…
*Anh lại thích em nữa rồi, anh… anh thấy mình sao ngu ngốc quá!
Nhưng khi nghe thấy tiếng nói của em, anh lại quên mất những kí ức đau buồn mà bước đi theo em*
Hơn ai hết,
Xem Toàn Bộ Bài Hát