×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ta bừng tỉnh trong giấc mơ về em đó
Một mình ta cô độc trong bóng đêm
Căn phòng ta trống rỗng giá lạnh
Chẳng ai ôm ta thật chặt vào lòng
Ta có thể khoác cho mình một chiếc mặt nạ
Để cho em thấy ta chẳng cần phải khóc
Nhưng ta vẫn để những giọt nước mắt tuôn rơi
Để cho em thấy ta cũng yếu đuối như một đứa trẻ
Ôi đã quá nhiều lần em làm ta phải khóc
Nhưng ta chẳng có lý do nào để phủ nhận điều này
Bởi ta vẫn còn đây và ta vẫn tồn tại
Khi người anh hung nhỏ lệ,
những cảm xúc như dâng trào
Những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt ta
dường như là dấu vết của cuộc đời
Khi người anh hung khóc đó em
Ta đã cảm thấy ta có cả thiên đường
nhưng em chẳng có gì cả
Em bảo ta rằng nên quên điều đó đi
nhưng điều đó đang nhói trong tim ta
Xem Toàn Bộ Bài Hát