×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Kẻ tham lam ích kỉ kia
Người từng bảo tôi thật trẻ con
Hôm nay không hiểu sao lại bảo rằng
Yêu tôi và muốn hôn tôi
Mặt tôi đỏ bừng lên và mắt mở to đầy ngạc nhiên
Làn môi mấp máy run rẩy không còn nổi chút sức sống đọng lại
Ngôn từ cứ bay biến đi đâu mất bởi tôi quá bất ngờ trước những lời ấy.
Và tôi tự nhủ thầm rằng nên giận dữ hay cười phá lên thật to
Đừng cười em rằng em quá trẻ con.
Em không thốt lên lời nào bởi em quá xấu hổ
Đừng cười em rằng em quá trẻ con.
Chỉ là ngôn từ cứ trốn biến đi đâu mất rồi
Kẻ tham lam ích kỉ kia
Người từng bảo tôi thật trẻ con
Hôm nay không hiểu sao lại bảo rằng
Yêu tôi và muốn hôn tôi
Mặt tôi đỏ bừng lên và mắt mở to đầy ngạc nhiên
Làn môi mấp máy run rẩy không còn nổi chút sức sống đ
Xem Toàn Bộ Bài Hát