×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Con đường của tôi không phải là con đường của bạn
Nỗi đau của tôi chẳng phải là nỗi đau của bạn
Mỗi người đã che giấu những khả năng
Để tiến lên và chiến thắng
Nước mắt của tôi chẳng phải là nước mắt của bạn
Nỗi đau của tôi chẳng phải là nỗi đau của bạn
Ta cùng bầu trời nhưng với niềm vinh quang khác nhau
Cùng cảm xúc
Chẳng cần phải sợ hãi hay cảm giác tội lỗi
Thay vào đó hãy bình tĩnh và chạy thẳng về phía trước
Hãy nói với chính bản thân mình:Tôi có thể làm được!
Miễn là bất chấp có chuyện gì,
Bạn đừng hỏi mình liệu mình có thể hay không thể
Chỉ cần hít thở và làm mới cuộc sống của bạn
Một tương lai tươi sáng phía trước,
Nó sẽ chẳng đợi chờ
Bí quyết dẫn đến thành công chính là lòng nhiệt huyết của bản thân
Nhữn
Xem Toàn Bộ Bài Hát