cuộc sống là vô thường, rất ngắn ngủi. khi chết đi chúng ta đều như nhau. tại sao lại vô tình vậy? Nghĩ thì cũng buồn nhưng cuộc sống của bạn chả liên quan gì đến tôi cả.
Ý nghĩa của điệp khúc bài này hơi sâu, theo suy nghĩ của mình là như thế này, đó là theo mình, các bạn cho thêm ý kiến nha:
NẾU CHÚNG TA SỐNG KHÔNG TÌNH THƯƠNG THÌ DÙ TA CÓ LÊN THIÊN ĐÀNG, THÌ CHÚNG TA CŨNG SẼ THÀNH NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN. TÌNH THƯƠNG CHỈ THỂ HIỆN QUA CUỘC SỐNG VÀ GIỮA MỌI NGƯỜI, THIẾU 1 TRONG 2 CŨNG KHÔNG CÒN Ý NGHĨA. NÊN CHO DÙ SỐNG TRÊN THIÊN ĐÀNG MÀ KHÔNG AI BÊN CẠNH THÌ CŨNG KHÔNG CÒN TÌNH THƯƠNG
Mình nghĩ đây ko p cô bé mà là 1 bà lão vì "You can tell from the lines on her face", người già mới có nếp nhăn chứ nhỉ? Dù sao thì bài này rất tuyệt ^_^
hay thật! con người sống trên đời phải lun bik yêu thương giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn!Oh hãy nghĩ lại xem , rồi sẽ có 1 ngày cho cả bạn và tôi trên thiên đàn , nghĩ về điều đó đi , sẽ có 1 ngáy , 1 ngày khác trên thiên đàn , cho bạn , và cho cả tôi!
Do you remmber có đoạn này hay lắm : there was always something more important to do, more important to say , but i love you wasn't one of those thing , and now it's too late.....
tui thích bài này zới Do you remember của Phil Collins lắm , nhưng tui vẫn thấy đoạn dịch điệp khúc ko ăn nhập j với đoạn đầu hết, hay tại tui nghĩ chưa tới ha ?
minh thay bai hat nay giai dieu rat hay,hoi dau nghe tuy ko hieu gi minh da thay no rat hay roinhung khi minh xem duoc loi dich minh cang thay no hay hon nua do la li do vi sao minh van vao trang wed loidich.com cho den tan bay gio
một ca khúc bất hủ của thời gian hay thật đó ,bài này mình biết lâu lắm rồi nhưng vẫn không cảm nhận hết được ý nghĩa của nó và hôm nay thì có thể nói là tuyệt vời
bài nhạc cổ điển này rất hay mình nghe lần đầu cũng thích rùi nhưng kô bít lời + nghĩa lun...hôm nay được coi rùi cũng khá đặc biệt đấy...giai điệu này giúp giải stress + ngủ dễ đó :D:D
có một lần tình cờ tôi nghe được ca khúc ANOTHER DAY IN PARADISE làm tôi bồi hồi và xúc động không chỉ giai điệu của bài hát mênh mang buồn, nhưng có chút gì đó thương cãm và chia sẽ về cuộc sống đầy bận rộn này, song không vì giai điệu hay mà khi tôi dần dần khám phá ra lời của bài hát này qua mạng thì tôi cang thêm yêu quí bài hát này hơn nữa bởi qua bài hát này nó đã giúp cho tôi sống có mục đích và biết yêu thương mọi người hơn nữa.
NẾU CHÚNG TA SỐNG KHÔNG TÌNH THƯƠNG THÌ DÙ TA CÓ LÊN THIÊN ĐÀNG, THÌ CHÚNG TA CŨNG SẼ THÀNH NHỮNG KẺ CÔ ĐƠN. TÌNH THƯƠNG CHỈ THỂ HIỆN QUA CUỘC SỐNG VÀ GIỮA MỌI NGƯỜI, THIẾU 1 TRONG 2 CŨNG KHÔNG CÒN Ý NGHĨA. NÊN CHO DÙ SỐNG TRÊN THIÊN ĐÀNG MÀ KHÔNG AI BÊN CẠNH THÌ CŨNG KHÔNG CÒN TÌNH THƯƠNG