uh, con gái là chúa gây ra tai họa mà. Không quyến rũ, ko muốn, ko đồng ý đi đâu đó với bạn trai thì đâu xảy ra điều gì. Con trai thì vốn hiếu thắng , thích bản linh... Túm lại, con gái nguy hiểm số 1!
bất hủ :x ngày trước chỉ nghe bài hát mà không xem lời dịch.rất thích giai điệu của nó :x bây h xem lời hóa ra là lời thú tội :) lời thú tội ngọt ngào :X :X càng yêu nó hơn :X
uh,nhạc nghe hay mà lời lại là lời thú tội và xin tha thứ.nhưng min thấy tình yêu đó chân thành và thành thật. mistake rồi thì cố phải hòa giải thôi.chứ k thì khổ nhau lắm.có ai nghĩ giống mình k?^^
đúng,nếu anh ta không thú nhận,liệu cô gái có biết??tình yêu rất cần sự chân thật,anh ta đã dám thú nhận tất cả và mong được tha thứ thì sao lại không cho anh ấy 1 cơ hội
đúng rùi đó, tha thứ sao nổi :d giai điệu thì hay nhưng nếu sr bằng những lời thế này thì hok thấm một chút nào. mistake này cũng hok nhỏ chút nào! he he
lúc đầu nghe bài này mình ko nghĩ là lời như thế, giai điệu rất hay. nhưng nếu là bạn, bạn có tha thứ ko? mấy lời xin lỗi này nghe chẳng thật lòng chút nào B-(
Girl I know I've been such a fool
Cảm ơn bạn thangkho_no1 and nguyen
Nếu a ta ko thú nhận liệu cô gái có bít ko?
Con người chứ ko phải thánh nhân, ai lại ko phạm lỗi chứ! :)
Mình chưa bị phản bội nên ko bít cảm giác đó ntn, nhưng nếu có thể tha thứ tại sao lại ko nhỉ?
Forget and Forgive! ^^
đúng ge^ zay ak'