Xem tất cả cảm nhận loidich2468

1 cảm nhận của thành viên

...
ho_an 02-12-2010
Anh từng nói gì nhỉ. Anh chỉ muốn em của anh luôn bình yên. Anh nhớ em nhiều lắm. Khi anh nhớ em, anh chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nhắn cho em bởi em có biết, anh chẳng muốn em phải suy nghĩ gì cả. Liệu em có biết, điều này là lạ, là điều duy nhất mà anh dành cho em. Hi. Đôi khi anh nghĩ mình thật lạ. Nhưng thôi, anh cứ thế đó, chỉ cần em bình yên là anh vui rồi. Anh biết là em hay nghe nhạc trong loidich. Nhưng thôi, mong em đừng đọc được cảm nhận này, bởi biết đâu em sẽ phải bận lòng thì sao nhỉ. Anh nghe nhiều Beside me của Prey từ khi thương em. Vậy đấy, anh vẫn cứ nghe rock và em, luôn bình yên em nhé.