Xem tất cả cảm nhận loidich2988

11 cảm nhận của thành viên

...
Taboo 23-04-2011
Lâu lắm mới nghe lại :) Vẫn thích như ngày nào...
...
kecamxuong 30-07-2010
Raven R.Rosalind dịch hay quá má ơi...
...
hieu_ftu 20-06-2010
That is nice song :)
...
reloaded_08 23-05-2010
Trời, buồn nẫu cả ruột :(
...
hafy_lp_bymyself 13-04-2010
hay thế, đầy bất ngờ. Bài hát thật ý nghĩa
...
xemloi7 21-02-2010
Bài hát này có thể khiến ta trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn. Ơn Chúa vì trên đời này có âm nhạc tồn tại. Nếu không có âm nhạc tôi nghĩ là mình chỉ là tồn tại chứ không phải sống.
...
death_melody2009 09-01-2010
Quả thật bài này rất hay, nghe đi nge lại nhiều lần vẫn thích... bài hát mang thật nhiều ý nghĩa. những lúc cảm thấy cô đơn và yếu đuối,và khi đối diện với sự trống vắng trong lòng, thì khi nghe bài hát này... cảm giác đó dần tan biến..... không thể thiếu âm nhạc trong cuộc sống !!!
...
ivanluke 10-08-2009
dich hay lắm!!! thenks các bạn nhiều!!!
...
Oll 08-05-2009
@ tell : đã sửa lại tựa bài, cảm ơn em đã báo !
...
sailor_moon 27-03-2009
mike shinoda đã viết tặng bài này cho vợ anh:anna lovejoy vào ngày sinh nhật nàng.Nghe cũng hay đó nhỉ.
...
queeniemi 22-06-2008
(0^0) Muốn dịch nhưng...nhìn lời rap nhiều quá. |Y_Y|