Xem tất cả cảm nhận loidich4074

1 cảm nhận của thành viên

...
hoangvac 06-09-2008
hôm nay thì hiểu rồi nhé.Anh ta cô đơn giữa màn đêm tĩnh lặng,anh tưởng tượng ra những phi hanh gia,những con sói.....giữa sự cô đơn ,cái xa xăm của những phi hanh gia làm anh băn khoan,những con sói làm anh sợ......nhưng những hình anh tưởng tượng đó đi qua anh,chúng và anh ở 2 thế giời khác nhau.....chúng ko để ý đến anh....chúng ko làm anh sợ...bất giác anh thấy cô đơn.Từng ngày thấy đán sói,thấy người thủy thủ.....anh thấy người thủy thủ cũng cô đơn....anh ta đang cười như thể cười với ai đó khác nhưng chả có ai....ngọn gió....kẻ đông hành duy nhất cũng đang chết rồi......bất giác anh sợ....giữa màn đêm anh hét lên...hét gọi những con sói....anh yên tâm chúng vẫn ở đó....ít ra anh ko chỉ có 1 mình......và rồi khi mặt trời lên xoa tan đi cái mộng mĩ,xoa tan đi những ảo ảnh.....thì anh còn lại 1 mình.....rồi anh khóc nhưng anh ko thể khóc to....khóc cho cái j chứ....chả có j bỏ anh lại để anh khóc...tất cả chỉ là mộng tưởng nên chỉ có 1 giọt nước mắt lăn xuông theo sự cô đơn.Khi màn đêm qua đi,tất cả thế giới của anh tan biên.....theo nó....chính anh cũng tan biên với thê giới riêng của mình.....và anh chết
cái tiếng chết thật thanh thản...vì ở lại làm j....khi ảo ảnh tan đi anh lai cô đơn....cô đơn khi mà ko có cả một bầy sói ở đó đẻ dọa dẫm anh....anh cô đơn trong giấc mộng....nhưng thực tại anh còn cô đơn hơn.....

hôm nay thi hiểu rồi.....đêm nay cô đơn lắm....nên hiểu rõ lắm