Xem tất cả cảm nhận loidich8304

5 cảm nhận của thành viên

...
nguyenhamynhi 10-03-2010
I love Inuyasha!!!!!
...
joker_2712 07-03-2010
bài này ost inuyasha! hay tuyệt!
...
kimkimxanh 05-08-2009
Bốn cảnh tình yêu và tiếng cười
Em sẽ ổn dẫu chỉ có một mình
Bốn cảnh tình yêu và tiếng cười
Em sẽ ổn dẫu chỉ có một mình
Bốn cảnh tình yêu và tiếng cười
Em sẽ ổn dẫu chỉ có một mình
Bốn cảnh tình yêu và tiếng cười
Em sẽ không sao

Nếu em được gặp người em yêu, nhưng rồi lại phải chia xa
Thì chúng ta rồi sẽ gặp lại, như trước đây
Bóng tối ngọt ngào
Em lần tìm quanh quẩn trong ký ức

Tôi vẫn nếm thấy vị ngọt ngào quá khứ
Dù em không thấy anh ở bất kì nơi nào
Em vẫn ổn
Và nếu em có nhắm mắt
Tình yêu vẫn không đổi thay
Em tin thế

Một khi ánh sáng mùa xuân sưởi ấm, hoa kia sẽ nở
Mùa hè, em ngắm nhìn ánh trăng phiêu lãng trên biển
Gió thu và tuyết đông rơi
Em ngậm ngùi, ước gì được sưởi ấm
Trong bốn mùa với tình yêu của anh
Một lần nữa.

Lời nguyện ước
Phai nhoà cùng thời gian
Anh còn thấy nhớ em?
Nếu cảm giác này lặp lại lần nữa
Chúng ta vẫn ổn
Dẫu anh có xa bao nhiêu
Hãy ở bên em

Những đoá hoa xuân thiếp ngủ khi ta gặp nhau đêm nào
Em bỏ lại lời nhắn trên bãi biền mùa hè
Mưa thu cùng giọt lệ đông
Một cảnh tượng tình yêu, em muốn được sưởi ấm
Bốn mùa trong tình yêu của anh
Trong cơn mơ

Dòng thời gian xoáy cuộn vào tim
Và thật sự
Mỗi ngày ta trải qua gần với một ký ức
Tình yêu và những giấc mộng có chăng chỉ rơi vào quên lãng
Em muốn được sưởi ấm
Trong tình yêu của anh
Tận đáy lòng

Bốn cảnh, bốn mùa
Bốn cảnh, em rồi sẽ ổn...
...
kimkimxanh 05-08-2009
bạ ne hay day.to thjck bai ne
...
dong_hae 30-01-2009
Four seasons with your love mune no oku