×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
GIÓ ĐÙA RẶNG LIỄU
Vào một buổi sáng mùa xuân
Khi tôi dạo chơi trên con đường làng
Tôi gặp mấy người khách lạ
Người đầu tiên là một ông lão
Rồi một cô cái trẻ
Và một cậu bé
Cậu cười và nói với tôi rằng:
"Với những cơn gió đang đùa trên rặng liễu
Và lũ chim đang bay lượn trên trời
Và mặt trời đang sưởi ấm chúng ta
Chúng tôi có bánh mì, có cá và một chai rượu đỏ
Để chia sẻ với mọi người trên đường chúng tôi đi"
Nên tôi hỏi tên và quê hương của họ
Để có thể ghi nhớ nụ cười họ nở trên môi
"Tên chúng tôi, điều đó không quan trọng gì,
Chúng thay đổi theo thời gian
Thôi hãy ngồi xuống đây và cùng chia nhau chén rượu"
Thế là tôi ngồi xuống cạnh họ
Giữa một vùng hoa nở
Chúng tôi ăn trên một tấm bạt trải ra trên mặt đất
H
Xem Toàn Bộ Bài Hát