×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường
Giống như một đứa trẻ mới sinh
Tôi là kẻ ghét tình yêu
Tôi là kẻ chủ mưu
Em là người bỏ đi (ý nói không đáng một xu)
Đừng cố gắng thỏa hiệp
Tôi sẽ học cách thích việc ghét bỏ nó (nó = tình yêu)
Tôi không hòa nhập với mọi người đâu (tên này muốn khác người)
[Pre-Chorus]
Hãy gọi tên tôi
Rồi em sẽ ổn thôi
Tiếng gào thét của em đang lúc nhúc trong từng mạch máu của tôi
[Chorus]
Dù sớm hay muộn thì em cũng sẽ ghét nó thôi
Hãy tiếp tục và vứt bỏ cuộc đời của em đi
Hãy bắt tôi phải phục tùng, rồi bỏ mặc tôi
Hãy tiếp tục và vứt bỏ cuộc đời của tôi đi
Em chỉ là một khoảnh khắc thôi
Em rộng rãi lắm
Em thấy chúng muốn chơi xỏ tôi
Mà cũng giống như em đang coi TV
Tôi là kẻ bỏ đi
Giống như một t
Xem Toàn Bộ Bài Hát