×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ngôi sao đã tắt chợt bừng sáng
Thắp sáng cả bầu trời
Con như ngạt thở
Trong những bức tường đang thu hẹp lại
Ngày qua ngày
Hãy cho con một tín hiệu
Để quay lại nơi kết thúc
Như một kẻ dẫn đường bị nguyền rủa
Con có thể cảm nhận Người đang rời bỏ con
Không thất bại nữa
Không còn như xưa nữa
Và con thấy Người bắt đầu phá vỡ
Con sẽ giữ cho Người sống sót
Nếu như Người chỉ cách cho con
Mãi mãi và luôn như vậy
Những vết sẹo sẽ mãi còn đây
Con đang vỡ tan ra
Bỏ mặc con nơi đây, mãi mãi trong bóng đêm
Ánh sáng tắt
Bóng tối che phủ bầu trời
Có ai quan tâm không?
Có ai ở đó không?
Đón lấy cuộc sống này
Hoàn toàn trống rỗng
Có phải con đã chết
Con sẽ đứng dậy để gục ngã nữa sao
Con có thể cảm nhận Người đang rời bỏ con
Nếu
Xem Toàn Bộ Bài Hát