×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Giáng Sinh đã gần kề
Mọi người đang chặt cây
Treo lên những chú tuần lộc
Và hát lên những bài hát hân hoan và thanh bình
Ôi, tôi ước mình có một dòng sông
Tôi có thể thả mình theo dòng sông
Nhưng ở đây không có tuyết rơi
Cây cối vẫn xanh tươi
Tôi đang kiếm thật nhiều tiền
Và rồi tôi sẽ thoát khỏi cảnh tượng điên khùng này
Tôi ước có một dòng sông
Để tôi có thể thả mình trôi theo
Tôi ước có một dòng sông thật dài
Để tôi có thể chỉ bảo cho chân mình bay lên
Ôi, tôi ước có một dòng sông
Để tôi có thể thả mình trôi theo
Tôi làm người yêu tôi phải khóc
Anh ấy đã hết sức cố gắng để giúp tôi
Bạn biết đấy, anh giúp tôi thanh thản
Và anh yêu tôi thật bướng bỉnh
Anh khiến hai đầu gối tôi yếu đuối
Ôi, tôi ước có một dòng sông
Để tôi c
Xem Toàn Bộ Bài Hát