×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Em là một cô bé thật kiêu hãnh
Sống giữa thế giới mênh mông
Và chẳng là gì nếu anh bỏ em
Nhưng em biết biết rằng
Em sẽ, sẽ nhớ anh vô ngần
Nhớ anh lắm…
Em thấy chiếc lá đầu tiên rơi xuống
Nó úa vàng và thật đẹp xinh
Ngoài kia trời sao lạnh giá
Như trong lòng em đang giá băng
Em là một cô bé thật kiêu hãnh
Sống giữa thế giới mênh mông
Và chẳng là gì nếu anh bỏ em
Nhưng em biết biết rằng
Em sẽ, sẽ nhớ anh vô ngần
Nhớ anh lắm…
Giờ đây ngoài kia mưa ào ạt
Và trong này lệ đẫm mắt em tuôn
Sao mọi thứ lại xảy ra như thế?
Sao tất cả lại phải đi đến hồi kết?
Em là một cô bé thật kiêu hãnh
Sống giữa thế giới mênh mông
Và chẳng là gì nếu anh bỏ em
Nhưng em biết biết rằng
Em sẽ, sẽ nhớ anh vô ngần
Nhớ anh lắm…
Em đắm chìm trong vòng
Xem Toàn Bộ Bài Hát