×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Có chấm bi đen trong mặt trời ngày hôm nay
Vẫn chỉ là câu chuyện cũ từ hôm qua
Có cái nón đen vướng trên ngọn cây chót vót
Có mảnh cờ loay hoay trong gió không ngừng
Tôi từng đứng đây dưới trời mưa như thác trút
Với thế giới này đảo lộn cùng tâm can
Lòng có lẽ hoài mong ai đến chấm dứt triều đại này
Nhưng vận mệnh đã định tôi là kẻ trị vì của nỗi đau
Có miếng hóa thạch mắc vào trong vách đá
Là linh hồn của tôi nơi đó
Có chú cá hồi chết cứng ở thác nước trong
Là linh hồn của tôi nơi đó
Có cá voi xanh lỡ triều kẹt trên bãi biển
Là linh hồn của tôi nơi đó
Có cánh bướm bay sa vào lưới nhện già
[Điệp khúc]
Có nhà vua ngự trên ngai với hốc mắt khoét rỗng
Có kẻ mù tìm kiếm bóng tối của hồ nghi
Có gã nhà giàu say giấc trên giường vàng c
Xem Toàn Bộ Bài Hát