×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Trong sự tối tăm… nơi chẳng còn sự sống
Đôi mắt chẳng thể nhìn… ta chẳng còn cảm giác
Chẳng một âm thanh… không chút ánh sáng … chẳng có gì tồn tại
Chỉ có hư không huyền ảo phủ vây quanh ta.
Tĩnh mịch… trống vắng… tâm trí yên bình…
… khi giã từ cõi thế.
Trong hư vô…
Ta chú tâm vào những suy tưởng của cuộc đời mình
Chết đi rồi ta có được thời gian để nghĩ suy về dĩ vãng.
Sự cô liêu…
Chẳng thể nào phá vỡ bình yên trong tâm khảm ta
Bởi nơi đây ta tồn tại vĩnh hằng.
Lễ truy điệu…
Cho một kẻ có thời đã từng là ta
An táng xong đôi chút còn sót lại
Một tấm mộ bia ghi dấu ta đã qua đời…
(Dành cho bản thân ta đó).
Xem Toàn Bộ Bài Hát