×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ta đăm đăm nhìn bầu trời xanh hoang dại xa xa
Có quá nhiều suy tư nên ta ngồi đây suy ngẫm
Về cuộc đời, về tình yêu, về sự trống trải
Và cả nỗi trống vắng ngự trị trong tim ta.
Ta quá già để được tự do và phóng túng
Lại quá trẻ để đến bên kia dốc cuộc đời
Liệu ta có nên gắng để lớn khôn thêm nữa
Nhưng nào ai biết đâu là nơi để bắt đầu.
Vậy nên ta chỉ…
Ngồi ngay đây và uống vài cốc bia ở Mexico
Làm điều tốt nhất để giết thời gian qua ngày
Ngồi ngay đây và uống vài cốc bia ở Mexico
Hãy để làn hơi ấm thiêu chảy nỗi buồn này.
Mặt trời lên rồi lại chìm xuống
Ta đã thấy cả hai ở thành phố lữ hành này
Ta thức dậy trong những ngày, trong cơn giận dữ
Ta chỉ đang thử tìm linh hồn ta đâu đây.
Từ những câu trả lời và từ những h
Xem Toàn Bộ Bài Hát