×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
[ti: Tình Mộc Lan]
[ar: Tôn Yến Tư]
[al: Hoa Mộc Lan OST]
Em nhìn thấy mây trên trời bay hỗ loạn
Em nghe thấy từng giọt nước mắt nơi sa trường
Đây là sa mạc của ai? Em quên rằng mình là ai?
Và là ai làm bầu trời xám xịt
Tỉnh trên non cao, ngủ nơi sông vắng
Gió cuộn thổi hướng về phương Bắc
Tuấn mã nơi cố hương ngày hôm qua đang đợi ai
Dưới áo giáp anh và em từ khó khăn tới tan nát trái tim
Em hỏi trời là đen hay là trắng
Một trái tim chôn vùi bao nước mắt
Một cuộc tình đỡ em phía trước thẳng bay
Ghi nhớ rõ vẻ đẹp giữa đất trời
Thế giới đổi thay chớp mắt thành tro bụi
Em muốn uống nước ở con giếng quê nhà
Lại nuốt xuống hương vị của chết chóc
Hãy để em kính một li cho chuyện cũ
Nói với chính mình quyết không lùi bước.
Xem Toàn Bộ Bài Hát