×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Nhìn những người đi quanh tôi này
Tất cả đều vội vã, tôi tự hỏi vì sao
Họ lỡ mất tinh thần rồi, họ chẳng nhìn những ánh đèn nữa
Mua sắm thiệt điên cuồng cho đêm quan trọng
Tôi chỉ cười và dạo bước trên tuyết trắng
Tôi thật điềm đạm bởi tôi hiểu
Điều mình sẽ nhận được
Những nụ hôn cho giáng sinh
Đó là tất cả tôi muốn ở bạn
Chẳng cần bọc trong những giấy gói cầu kì
Chỉ cần trao đôi môi thôi tôi biết làm gì mà
Những nụ hôn cho giáng sinh
Là những gì bạn sẽ nhận được ở tôi
Chẳng cần mua sắm phút cuối
Xin hãy hôn tôi dưới tán cây
Nhìn người tuyết với chiếc mũi cà rốt kìa
Trẻ thơ vui vẻ lúc này bởi tuyết đang rơi
Chúng đều có một danh sách dài các đồ chơi
Búp bê cho những cô bé, trò chơi cho những cậu bé
Nhưng tôi chẳng quan
Xem Toàn Bộ Bài Hát