×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Bài thơ Trái Đất
Trái Đất, mái nhà của tôi, là nơi tôi ở
Trong biển cả vũ trụ - một hành tinh khác thường
Trái Đất
Một hành tinh bé nhỏ
Trôi nổi lang thang, là đám bụi của không gian
Là một quả địa cầu đổ vỡ
Một mảnh kim loại rồi sẽ gỉ sét
Một mẩu chuyện nhỏ trong rỗng không - rỗng tuếch
Không gian cô đơn
Hành tinh rộng lớn
Được gắn kết bởi một mẩu keo dán
Lạnh lẽo như tảng đá chẳng ánh lên sắc màu
Nhưng điều gì đó
Đã mách bảo với tôi
Rằng đó không phải là sự thật
Trái Đất - người tôi hằng thương mến
Vẫn xanh thẳm mềm mại
Biết chăng, có một phần của bạn
Trong sâu thẳm những cội nguồn cảm xúc
Của chính tôi
Dịu dàng trong làn gió thoảng
Cuộc sống với âm nhạc,
Cất cánh vang lên khúc hát kì diệu
Của bài ca tâm hồn
Xem Toàn Bộ Bài Hát