×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tháng mười gợi cho em nhớ về quê nhà
Em vẫn một mình đợi chờ những đêm lạnh
Nhìn những chiếc lá chuyển xanh vào vàng úa
Nỗi đợi chờ mãi mãi là vô tận
Chờ đợi tình yêu sẽ đến bên em
Một vài người có, một vài người biết nắm giữ ...
Và 1 lần thôi trong cả triệu năm
Một kỵ sĩ tỏa ánh sáng trắng xuất hiện
Truyện thần tiên biền thành sự thật
Em xin hứa rằng trái tim em chỉ có mỗi anh thôi...
Một lâu đài sừng sững trên đồi cỏ
Khi đôi mắt ta tìm ra nhau và thời gian bỗng ngừng lại
Nụ cười anh như vầng mặt trời đầu tiên mùa hạ sưởi ấm cả lòng em
Ngập màu sắc nơi đã từng chỉ đen và trắng
Đầy ánh trăng nơi đã từng chỉ có bóng đêm
Em đã biết rằng sẽ chỉ có anh là người duy nhất ...
Xem Toàn Bộ Bài Hát