×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Sáng chủ nhật, sắm sửa quần áo đến nhà thờ
Gọi cho vài đứa bạn, cùng đi đường tắt
Lộ ra vẻ mặt của kẻ vừa ngủ dậy
Cha thoáng nhìn và nói
Ông lắc đầu
Nhưng mẹ lại nói:"Ra ngoài thì phải thật tươm tất"
Một phần cuộc đời em đấy
Không phải lúc nào cũng đẹp đẽ
Đôi khi sẽ vương chút bụi trần
Một phần cuộc đời em đấy
Một phần cuộc đời em đấy
Khoảng năm 5 trước
Tôi không thể nhớ nổi tên cô ấy
Tôi chẳng bao giờ thấy được điều đó
Nhưng những chàng trai à, tôi nhớ lần đầu trái tim tôi rung động
Mẹ tôi chỉ cười
Trên khuôn mặt có vài nếp nhăn
Và nói "Giờ thì con vẫn chưa hiểu được đâu
Cô gái đó chỉ là một phút rung động thôi con"
Một phần cuộc đời em đấy
Không phải lúc nào cũng đẹp đẽ
Đôi khi sẽ vương chút b
Xem Toàn Bộ Bài Hát