×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Tôi là con thứ 32 của vua
Được sinh ra bởi người lần thứ 32
Sinh bởi người khi trời còn sớm
Sinh bởi người với 2 đôi lông mày
Và đó là tất cả tôi có
Khi tôi thức dậy và ngước nhìn thế giới.
Mẹ tôi đã nằm dưới mộ của một bà hoàng hậu
Nhưng không phải là cỗ máy tình dục
Bà thích giữ thân mình trong sạch
Nghĩ rằng thế giới thật là bẩn thỉu
Nhưng bà đã thôi vào phòng tôi
Và chúng tôi như những kẻ lạ mặt.
Để thấy tôi làm bà thật buồn
Để thấy tôi chạm vào bà thật buồn
Để thấy tôi làm bà thật buồn
Để thấy tôi chạm vào bà thật buồn.
Tôi là con thứ 32 của vua
Và chỉ mất 32 lần thôi
Nhưng tôi không phải là chàng hoàng tử nhỏ bé hư hỏng
Có kẻ hầu người hạ
Và 31 kẻ còn lại cũng như tôi mà thôi
Kia 31 kẻ tôi có thể trở thành.
Xem Toàn Bộ Bài Hát