×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Lạc lối trong giấc mơ
Không biết đâu là đường quay lại
Nếu anh là tất cả đối với em
Thì vì anh, em sẽ bước thật chậm
Em đã từng là con ngốc trước kia
Không muốn thừa nhận tình yêu em vướng phải
Và giờ trước cánh cửa im lìm
Hãy nói với em vài điều, xin anh
Thẳng thắn trả lời em
Liệu anh có thật sự muốn yêu em suốt cuộc đời..
Hay em chỉ là nạn nhân của một cuộc tấn công chớp nhoáng (*)
Thẳng thắn trả lời em
Có phải em và anh sẽ mãi là một đôi
Hay anh chỉ đùa cợt em trong chốc lát
Em đã từng là con ngốc trước kia
Không muốn thừa nhận tình yêu em vướng phải
Và giờ trước cánh cửa im lìm
Hãy nói với em vài điều, xin anh
Thẳng thắn trả lời em
Liệu anh có thật sự muốn yêu em suốt cuộc đời..
Hay em chỉ là nạn nhân của một cuộc tấn cô
Xem Toàn Bộ Bài Hát