×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Ánh sáng
Nhẹ như giấy trắng
Ánh sáng
Trên mặt đất, vỡ tan
Ánh sáng
Trong tiếng vỗ tay lặng dần, hắn hoang mang
Anh ta đang hát vang
Quên đi vết thương ở chân, lên sân khấu diễn buổi diễn cuối cùng
Và, mọi người trong thôn đều ngồi ở dưới hàng ghế
Lẳng lặng chờ đợi, tới kết thúc vở diễn
Khói lửa chiến tranh làm bẩn đi đôi mắt của anh
Là ai ở trong cơn gió
Đòi được ăn kẹo, trong cảnh đầu tiên của câu chuyện này, khói bụi đã che mất ánh mặt trời
...
Nỗi sợ hãi khắc trên gương mặt của lũ trẻ, cánh đồng lúa đã ngả theo hướng chiến xa đã đi qua
Hỉnh dáng bồ công anh, đang bị thổi bay
Nó tuyệt vọng
Mà bay trong không trung
Cô ấy chỉ hát thôi, chỉ muốn hát bài ca ngừng chiến* này thôi
Ngọn nến sáng trong đêm tối tăm
Cuộc chiến tranh xé rách c
Xem Toàn Bộ Bài Hát