×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Cảm giác nhẹ nhàng vẫn lơ lửng
Chẳng đến một hay hai phút
Tôi nhận ra mình đang yêu
Nhưng có lẽ tôi chẳng thể đi theo tiếng gọi con tim
Chạy đi, chú thỏ bé nhỏ, chạy đi...
Tôi đặt một bàn tay lên bánh lái
Đếm cột mốc đã bao ngày dài
Mọi thứ cứ dần lùi xa mãi
Tôi cũng có thể chìm vào hư vô
Chạy đi, chú thỏ bé nhỏ, chạy đi...
Ngủ vùi cả buổi sáng
Đừng đánh thức tôi
Ngủ vùi cả buổi sáng
Dù là một con người nhỏ bé, hay vầng dương rực rỡ
Cố thoát khỏi chính bản thân mình
Chất xương vỡ thành một đống
Cả máu, ruột lòng đều phơi ra
Tâm hồn bạn vẫn khẩn cầu được ra đi...
Xem Toàn Bộ Bài Hát