×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Có bao nhiêu con đường quang co uốn lượn
Điều đó đã kết liễu tôi ở đây
Mệt mỏi,dã rời,và rồi tơi tả
Con mắt hoang dại đi cùng nỗi sợ
Còn nhiều hơn nữa với kẻ lang thang này
Như thể mắt mờ chẳng thấy gì
Bạn có thể thấy tôi qua đôi mắt khác
Tạo lên một công chúa của tôi
Cửa rồi lại ngõ với một trái tim nặng nề
Gắng gượng để ngăn sự lạnh lẽo lại
Với một khoảng cách khó khăn ma quái
Chứa đầy những kẻ cướp và lêu lổng
Hát vì bữa tối và hát vì đồng xu
Một bài hát là tất cả những gì tôi có thể trao
Với gương mặt buồn và không chút ngơi nghỉ
Hát chỉ để tồn tại
Qua khung cửa sổ ánh vàng lộng lẫy
Những gia đình đoàn tụ quây quần
Ở ngoài đây tuyết lạnh bắt đầu rơi
Âm thanh chỉ là lặng câm...
Xem Toàn Bộ Bài Hát