×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Không phải chẳng có nhà, không phải chẳng có giày
Không phải chẳng có tiền, không phải chẳng được học hành
Không phải chẳng có váy, không chẳng có áo len
Không phải chẳng có nước hoa, không phải chẳng có bia
Không phải chẳng có người đàn ông
Không phải chẳng có mẹ, không phải chẳng có văn hóa
Không phải chẳng có bạn bè, không phải chẳng đựoc đi học
Không phải chẳng có tình yêu, không phải chẳng có tên tuổi
Không phải chẳng có vé, không phải chẳng có thẻ
Không phải chẳng có Chúa
Chúa thì sao đây?
Tại sao tôi lại sống trên đời?
Vâng những gì tôi có
Không ai có thể lấy đi
Tôi có tóc, có cái đầu
Tôi có trí tuệ, có đôi tai
Tôi có đôi mắt, có mũi
Tôi có miệng, có nụ cười
Tôi có lưỡi, có cằm
Tôi có cổ, có đôi môi
Tôi có trái tim của tôi,
Xem Toàn Bộ Bài Hát