×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Con Sóng Đìu Hiu
Cả không gian lặng thinh
Ngắm nhìn đại bàng đang sải cánh
Kẻ mang đến giông tố
Tung bay dưới áng mây mù âm u
Những con sóng đìu hiu vỗ về bờ cát
Một hòn đảo không tên
Ngàn con thuyền ngoài khơi
Lạc mất dòng hải trình
Chỉ số ít trở về
Vượt sóng lừng tháng năm
Những người đàn ông già can đảm
Tiếng thét của họ giờ bặt tăm
Mãi mãi
Khi biển xanh ôm ấp bao kiếp người
Những con sóng đìu hiu vỗ về bờ cát
Một hòn đảo không tên
Một con người xa lạ
Người thủy thủ của đại dương
Rơi ra khỏi mạn thuyền
Ở nơi này anh tìm thấy bình yên
Xem Toàn Bộ Bài Hát