×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Khi ở nơi đại dương bình yên và tĩnh lặng
Những cơn mưa của quỷ dữ bỗng bao trùm khắp nơi
Đó là khi
Trận chiến bắt đầu
Dưới vẻ mặt yêu kiều,
Là một trái tim sục sôi nhiệt huyết hơn bất kì ai
Những con sóng lớn nhỏ, những cơn sóng trắng giận giữ
Xin hãy ban cho tôi sức mạnh
Đi theo dòng dòng nước bất tận uyển chuyển
Đánh bại bọn Ayakashi!
Những con sóng xanh sẽ đổi thay thế giới
Dù cho dòng sông có chảy về đâu
Thì cuối cùng cũng sẽ về biển cả
Lòng dũng cảm chiến đấu vẫn luôn ở đó
Bên những người đồng đội và bạn bè
Nếu vẫn còn gì đó để bạn có thể tin
Thì chính là bạn có thể trở nên mạnh mẽ
Những con sóng lớn nhỏ, những cơn sóng trắng giận giữ
Hãy làm tôi tràn đầy sức mạnh
Như những cơn sóng lớn, cuốn trôi tất cả
Xem Toàn Bộ Bài Hát