×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Cúi gằm mặt
Tôi thấy thật là khó thở
Mọi người trong thị trấn này đều quay lại nhìn tôi
Và trái tim trong lồng ngực tôi bùng cháy như một điếu thuốc
Và một ý nghĩ trong đầu tôi gào thét, xin tôi hãy quên đi
Nhưng tôi chẳng thể quên được đâu
Tin này đã loan đi khắp nơi rồi
Trái tim em nhuốm sự buồn rầu và em bỏ đi
Đánh gục tôi xuống lề đường
Tôi cố bơi ngược dòng thuỷ triều
Những vỉa hè và những con đường dài như những dòng sông trong mắt tôi
Và đôi chân đưa tôi đi khắp các góc phố chỉ để giết thời gian
Và đôi mắt tôi gửi đi một cảnh báo rằng khoảnh khắc này là của tôi
Chỉ của tôi thôi
Tin này đã loan đi khắp nơi rồi
Trái tim em nhuốm sự buồn rầu và em bỏ đi
Chẳng có vạch giới hạn nào có thể dẫn em về nhà
Chẳng có vạch giới hạn
Xem Toàn Bộ Bài Hát