×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Nếu tôi nhắm mắt, tôi sẽ thấy gương mặt em
Nhưng nụ cười tôi yêu dường như đang phia nhạt
Tôi nhớ ánh trắng xanh
Bóng dáng ai đó vẫy tay tạm biệt
Ngày đó em đã bị đánh cắp
Từ sâu thẳm trái tim, từ sâu thẳm trái tim,
Tôi muốn nói với em
Tôi yêu em, tôi yêu em
Những cảm xúc không thể đến với em
Nếu tôi đang mơ, nếu tôi đang mơ,
Tôi đã có thể gặp em rồi
Dù những lời nguyện cầu của tôi chẳng ai nghe thấy đâu
Phép màu trong đêm trăng sáng
Bóng trăng đã bắt em đi
Bóng tối lẩn trốn như thể đêm nay trăng non sẽ mọc
Và tôi chẳng thể nhìn thấy em
Thời gian trôi đi, nhưng em sẽ không quay lại
Ánh sáng nhuộm đỏ thẫm cánh hoa
Chúng còn nở rộ và tàn héo đến bao nhiêu lần nữa?
Cô đơn, tôi cô đơn
Tôi cần nghe giọng nói của em
Tôi muốn cảm n
Xem Toàn Bộ Bài Hát