×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Lạy Chúa, xin hãy nghe chúng tôi kêu cầu
Chúa ôi xin đoái xem đất nước chúng tôi
Xin hãy thổi hơi sống cho những linh hồn đáng héo mòn
Ôi Chúa ôi, xin hãy lắng nghe lời cầu xin chúng tôi
Xin Chúa tha những vi phạm chúng tôi
Khi chúng tôi kêu cầu danh Chúa
Xin vinh hiển Chúa ngự nơi đất này
Xin ánh sáng Chúa làm sáng mắt chúng tôi
Xin hãy mở lỗ tai chúng tôi
Xin hãy đến với con dân Ngài
Khi chúng tôi tìm đến Chúa
Xin hãy nghe chúng tôi cầu xin, Cha ôi
Xin dạy con cháu chúng tôi hiểu biết về Ngài
Ôi chúng tôi là dân sự Chúa
Chúng tôi đang kêu la trong sự tuyệt vọng
Xem Toàn Bộ Bài Hát