×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Chẳng ai hiểu hay có thể hiểu
Những giọt lệ ẩn giấu nơi khóe mắt bạn
Giống như một giấc mơ, thời gian như ngừng lại
Hãy để những nỗi buồn nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ
Cho đến ngay lúc này
Những ký ức ùa về như những mảnh thủy tinh rạn nứt
Đầy những vết xước, hãy tin tưởng vào ngày mai
Bây giờ, với đôi tay này, tôi sẽ giữ lấy niềm hy vọng, tìm kiếm cho ra sự thật
Một câu chuyện mà chẳng ai biết đang bắt đầu
Bởi vì bạn ở đây
Tôi sẽ không thua cuộc
Tôi sẽ không khóc, cho tới ngày ấy
Tôi sẽ không lo sợ trước một tương lai mà tôi còn chưa nhìn thấy
Tôi chỉ tin vào thế giới trước mắt tôi
Điều tôi đã có trong tay
Thứ tôi đã đánh mất
Mọi thứ hẳn đều có ý nghĩa của nó
Ngay cả khi đang vật lộn với nỗi buồn, ta vẫn sẽ nhìn thấy con đườ
Xem Toàn Bộ Bài Hát