×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Trong mồm tôi chỉ có những chiếc răng vàng và lời nguyền rủa cái thị trấn này
Chỉ là tôi chả biết làm thế quái nào mà họ thoát được
Biến tôi trở lại thành thứ được cưng chiều khi ta gặp nhau, lúc đó tôi hạnh phúc hơn khi còn ngây thơ
Và nếu em say mê tôi như mòng biển yêu gió
Ừ, tôi sẽ nhảy khỏi cái cây của tôi và tôi sẽ nhảy như một kẻ chướng mắt nhất và cả cuộc đời còn lại của chúng ta sẽ ổn thôi
Dùng những từ lóng mới khi em bắt đầu để ý những vết hằn, cháy than trên miếng thịt nướng của em
Hy vọng mọi thứ ổn khi em chết già gầy trơ xương
Bình minh ló dạng như con bò băng qua hành lang
Đáng lẽ chẳng bao giờ nên gọi nhưng tôi dựa đầu vào tường và cô đơn quá
[Điệp khúc]
Chúa thúc đẩy tất cả những người thợ nướng bánh vào lúc rạng đ
Xem Toàn Bộ Bài Hát