×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Màn Đêm Sẽ Thứ Tha
Qua hết đêm nay ta có còn trên nhân thế,
Hay cũng chỉ là cơn mộng thắm sầu giăng?
Bàn tay của mẹ tan thành cát bụi tự bao giờ?
Pháo đài sao kiên cố.
Nhưng trái tim của người vẫn hiên ngang
Dẫn dắt chúng ta qua hoang tàn.
Sớm tinh mơ mù sương dịu dàng che lối
Những mộ phần khoác tấm mạng khói sương.
Hít thật sâu và ngắm nhìn vầng dương chạm ngõ.
Thời gian sẽ đợi giữa trời bình minh
Như những linh hồn quanh quất những nụ hoa.
Thời gian nào phải thuốc, chỉ vùi lấp đau thương
Và thay hình đổi dạng.
Nhưng trái tim vụn vỡ là vết sẹo mãi không lành,
Vẫn nhịp đập song chẳng thổn thức bao giờ.
Ta mang thương tích đến ngày màn đêm sẽ thứ tha.
Nỗi cơ đơn kẻ nào vai đủ gánh,
Khi mỗi căn phòng mỗi ngóc ngách quạnh hiu.
Ta nghe giọng người vây quanh,
Hát đưa
Xem Toàn Bộ Bài Hát