×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Những Vết Thương Thẳng Hàng
Cõi trần ai sinh linh chìm giữa mộng
Nghe câu hát ru lấy thin lặng làm lời
Đường xưa trải lối vào tương lai rạng rỡ
Cớ sao giờ lại vùi xuống đáy vực sâu
Cõi trần ai hóa ra chốn hoang tàn
Kẻ gai góc phải cúi đầu nghiệt ngã
Hy vọng nào đây biết có còn sót lại
...Cho bao kiếp thấp hèn?
Ta đang nằm mơ giữa trời tăm tối
Khi chới với ngã trong lòng ánh sáng
Huyền ảo và vẫn đục
Luồng sáng ấy lại đốt ánh mắt ta
Giờ ngóng trông cho một lời ân xá
Cho một điều ta chẳng thể tìm ra
Trái tim chúng ta nặn hình từ bóng tối
Rực cháy với những vết thương thẳng hàng
"Đặt cay đắng nằm xuống đến mãi mãi
Và nỗi sợ hãy để chúng phai nhòa
Đặt cay đắng nằm xuống đến mãi mãi
Và đón nhận lầm lỡ mới tìm ra"
Một lần nằm mơ giữa trời tăm tối
Xem Toàn Bộ Bài Hát