×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Là trời lại sáng hay là đêm xuống?
Dường như mọi thứ đã ngừng lại sau khi anh xa em.
Nhìn về đâu và đi về đâu?
Dường như mọi thứ đã thay đổi sau khi anh xa em.
*Amor Mio người yêu ơi!
Nhìn vào em, một lần thôi!
Em héo mòn qua từng ngày
Amor Mio người yêu ơi!
Nhớ đến em, một lần thôi!
Em vụn vỡ qua từng ngày.
Như bông hoa đỏ lẻ loi đã quên mất thời gian nở rộ và héo tàn
Em đánh mất tuổi xuân mà chẳng có lấy chút hương thơm.
Tiếng nói anh đã vọng về trong mơ đêm qua
Khi anh còn đây, ngày tháng chẳng hề có sợ hãi.
*Lặp lại
Đưa em ra khỏi bóng tối đến nơi sáng sủa
Cho mưa rơi trên con tim khô hạn của em
Đỡ lấy em bằng cánh tay anh
Đánh thức tâm hồn lặng câm của em
Hãy gọi tên em lần nữa
Hãy gọi em yeah
Amor mio
Người yêu ơi! hãy quay về.
Xem Toàn Bộ Bài Hát