×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
[Verse 1]
Gần đây tôi cảm thấy mình như một kẻ phản bội
Ai đó cứu tôi đi
Đứng trong sương mù trên mặt đất
Nhưng chẳng ai thấy tôi cả
Hét đến đau cả phổi
Nhưng chẳng ai nghe thấy tôi cả
Tất cả tên gọi của tình yêu
Hãy nhìn những thứ bạn đã làm với tôi
Tôi đã cầu nguyện cho mưa rơi
Gội rửa tôi đi
Rồi tôi sẽ được sinh ra
Thiên đàng đã mở cửa, hãy để mưa trút xuống
Người có thể yêu tôi lại mà
Người tốt hơn nên lại yêu tôi
[Drop]
Người tốt hơn nên yêu tôi một lần nữa
Người tốt hơn nên yêu tôi một lần nữa
Yêu tôi đi
Yêu tôi đi
Yêu tôi đi
Người tốt hơn nên yêu tôi một lần nữa
[Verse 2: Jacob banks]
Tôi có thể thấy người qua làn khói mờ đó
Không phải là thứ ảo tưởng
Tôi đã dấn thân vào con đường đó trước
Và chẳng có gì thay đổi cả
L
Xem Toàn Bộ Bài Hát