×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Em đã đợi đến khi vầng dương ló rạng
Em chẳng biết tại sao mình lại không đến
Em bỏ lại anh nơi ngôi nhà của niềm hạnh phúc
Em chẳng biết tại sao mình lại không đến
Em chẳng biết tại sao mình lại không đến
Khi em nhận ra bình minh đã đến
Em ước rằng mình có thể bay đến
Thay vì ngã quỵ bên bờ cát này
Đưa tay đón lấy những giọt nước mắt
Trái tim em chìm trong men say
Nhưng anh vẫn sẽ ở trong lòng em
Mãi mãi
Nơi nào đó ở trên biển cả vô bờ bến
Em sẽ chết trong cơn say này
Em chỉ còn là một bộ xương khô
Một mình bước đi trên con phố trống vắng
Trái tim em chìm trong men say
Nhưng anh vẫn sẽ ở trong lòng em
Mãi mãi
Có điều đó khiến anh chạy mất
Em chẳng biết tại sao mình lại không đến
Em cảm thấy thật trống rỗng
Em chẳng biết tại sao mình
Xem Toàn Bộ Bài Hát