×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Cô bé đi đến trường mang theo bữa trưa đã được gói ghém
Nhưng có ai biết đâu cô đang chịu đựng những gì
Em mặc chiếc váy cũ của ngày hôm qua
Che đi những vết bầm bằng một chiếc khăn và dải băng, ôi...
Cô giáo thắc mắc nhưng không hề hỏi
Thật khó mà thấy được nỗi đau giấu sau chiếc mặt nạ kia
Chỉ âm thầm chịu đựng gánh nặng của giông tố cuộc đời
Có đôi khi em ước mình đừng bao giờ được sinh ra
Qua gió qua mưa, cô bé vững chãi tựa như đá
Trong một thế giới em không sao nhấc mình lên nổi
Nhưng mơ mộng chắp cánh cho em, đưa em đến một nơi mà em được yêu thương
Em là một thiên thần thực sự
Tiếng ai gào khóc giữa đêm khuya
Vọng đến tai những người hàng xóm nhưng họ bình thản tắt đèn
Một tâm hồn mong manh bị xiết chặt trong bàn tay số phậ
Xem Toàn Bộ Bài Hát