×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Chẳng bao giờ thay đổi, em ơi, chẳng bao giờ
Không, anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi những gì anh cảm nhận về em
Ba giờ sáng, đêm nay anh lẻ loi
Nhìn mưa rả rích khiêu vũ dưới ánh đèn đường
Nỗi đau trong lòng đang lớn dần
Anh nhận ra em là người còn thiếu trong cuộc đời anh
Anh hiểu mỗi giọt nước mắt em khóc
Ôi, em ơi, hãy khắc ghi tên anh trong lòng
Nói với anh rằng giờ đây em có thể tha thứ cho anh
Không, anh sẽ không thay đổi những gì anh cảm nhận về em
Ôi, không, anh sẽ từ bỏ mọi thứ để quay ngược dòng thời gian
Anh đang quỳ nơi đây
Cầu xin em hãy cho anh một cơ hội nữa
Để sửa sai
Không, anh sẽ không thay đổi những gì anh cảm nhận về em
Anh đã cố dựng cả bức tường che dấu
Anh không thể sống nổi, em ơi
Sống dối lừa
Trong giây phút yếu đuối, anh
Xem Toàn Bộ Bài Hát