×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Cho em! Cho em! Cho em!
12h30
Và em vẫn đang một mình xem những chương trình trên TV trong căn phòng của em
Em ghét việc mỗi buổi tối chỉ có một mình
Gió mùa thu
Đang thổi hiu hiu bên ngoài cánh cửa sổ kia khi mà em vẫn nhìn xung quanh căn phòng này
Và điều đó làm em cảm thấy rất tệ khi mà trước mặt chỉ thấy một mầu u tối
Không có một tầm hồn đồng cảm nào ở ngoài kia cả
Và chẳng có ai nghe những lời cầu nguyện của em
Cho em! Cho em! Cho em! một người đàn ông sau lúc nửa đêm
Sao chẳng có ai giúp em xua tan bóng tối
Cho em! Cho em! Cho em! một người đàn ông trước nửa đêm
Để cùng em vượt qua đêm u tối đến với ngày mai tươi sáng
Những ngôi sao trong phim
Luôn có một kết thúc thật đẹp, với những vận may để chiến thắng
Điều đó thật khác với thế giới mà em đang
Xem Toàn Bộ Bài Hát