×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Trên con đường dài, còn nhiều dặm phải qua,
Gió thổi lạnh trên con đường đầy tuyết phủ,
Em hỏi anh
tất cả chúng ta muốn biết điều gì
Tự nơi này chúng ta đang đi đâu?
Những nếp hằn trên mặt em,
đôi tay em đã nhăn nheo.
Định hướng về tương lai,
em chẳng thể hiểu được,
có đôi điều không diễn ra như ý định,
Tự nơi này ta đang đi về đâu?
Kẻ những vệt dài
qua những chiếc gương thời gian,
cứ mãi quẩn quanh với những vần thơ đố,
chúng ta lạc lối, đang gắng để tìm ra...
Tìm con đường để ta về chốn cũ...
Cố gắng tìm đường trở lại cố hương.
Ngày tàn rồi, cùng nước mắt trên mi ta
Có quá ít lời chào và hơn vài lời tạm biệt
Chỉ sự lặng câm trả lời chúng ta...
Tự nơi này ta đang đi về đâu?
Chúng ta đang đi trên con đường này,
còn
Xem Toàn Bộ Bài Hát