×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Hãy để anh đưa em đi xa trùng xa
Em sẽ thích một kỳ nghỉ
Hãy để anh đưa em đi xa trùng xa
Em sẽ thích một kỳ nghỉ
Đổi những ngày lạnh giá thành vầng mặt trời
Một thời gian an lành và tươi vui
Hãy để anh đưa em đi xa trùng xa
Em sẽ thích một kỳ nghỉ
Hãy để anh đưa em đi xa trùng xa
Em sẽ thích một kỳ nghỉ
Hãy để anh đưa em đi xa trùng xa
Em sẽ thích một kỳ nghỉ
Đổi những u ẩn trong em thành một mối tình nào đó
Dù em ở bất cứ nơi đâu
Hãy để anh đưa em đi xa trùng xa
Em sẽ thích một kỳ nghỉ
Mong chờ vầng mặt trời
Rồi em sẽ đến được hòn đảo vô danh
Mong chờ vầng mặt trời
Được đón chào trên hòn đảo nhiều dặm xa khỏi xó nhà ta
Được đón chào trên hòn đảo vô danh
Mong chờ vầng mặt trời
Rồi em sẽ đến được hòn đảo nhiều dặm xa khỏi xó nhà ta
Xem Toàn Bộ Bài Hát