×
📖 Lời Dịch Tiếng Việt
Sóng xô ầm ào trong nước triều rút xuống
Biển cả giận dữ nhưng không còn nghi ngờ nào cả
Ngọn hải đăng vẫn chiếu sáng
Làm ấm lòng người thuỷ thủ đơn côi
Và ánh sáng loé lên
Cơn gió lạnh
Xuyên thấu tận xương
Tận tâm hồn người thuỷ thủ
Cho đến khi anh ta không còn giữ lại được chút gì
Ngoại trừ đại dương đang cuộn sóng
Ôi, con sẵn sàng đối mặt với bão giông
Vâng, sẵn sàng thưa ngài
Con sẵn sàng đối mặt với cơn bão
Con sẵn sàng đối mặt với cơn bão
Ôi hãy cho con chút ân huệ trong giấc mơ
Vì mọi trận đương dầu như nói với con rằng
Điều này thật sự có ý nghĩa gì
Khi làm một thuỷ thủ cô đơn như thế
Và khi trời bắt đầu quang đãng
Mặt trời làm tan chảy bao nỗi sợ hãi
Và con âm thầm rơi giọt nước mắt mỏi mệt
Cho những người th
Xem Toàn Bộ Bài Hát