Paint My Love - Michael Learns To Rock

Bản dịch của: internal_moon

Paint my love

From the youngest years
Till this momment here
I 've never seensuch a lovely queen
From the skies above
To the deepest soul
I've never feft crazy like before

Paint my love you should paint my love
It's a thoucand sunsets
It's the freedom of a thousand doves
Baby you should paint my love

Been around the world
Then I met you girl
It's like becoming home to the place I've known
Since you came into my life
The day before all fade to black and white
Since you came into my life
Everything has change....
Từ hồi niên thiếu
Cho đến tận bây giờ
Chưa bao giờ anh được thấy một nữ hoàng đáng yêu đến thế
Tận trên vòm trời cao xanh
Đến sâu thẳm tâm hồn
Anh chưa bao giờ điên cuồng đến vậy.

Tô điểm tình yêu chúng ta
Em hãy tô điểm tình yêu này
Với hàng ngàn buồi hoàng hôn
Và những cánh chim tung cánh tự do
Em yêu, hãy tô điểm tình yêu của chúng ta.

Anh đã từng lê bước khắp thế giới
Và anh đã gặp em.
GIống như quay trở về ngôi nhà mà anh đã từng sống.
Từ khi em bước vào cuộc đời anh
Những tháng ngày đã từng mai nhạt thành đen và trắng
Từ khi em bước vào cuộc đời anh
Mọi thứ đã thay đổi.


12 bản dịch khác

hoahoalu
06-08-2008
whatgoeswr.
04-10-2008
asleylove
28-10-2008
Amy
19-04-2009
internal_m.
15-08-2009
goku
09-09-2009
danang2010
07-01-2010
binhfola
22-02-2010
nguyendong.
06-03-2010
teardrops
01-05-2010
Taboo
07-06-2010
thangkho_n.
03-05-2011