LỜI BÀI HÁT

Now looking back I can see my whole life always in struggle
And who can understand my *ing life then i will say zero
Is it me and always me boy...
When i'm down and i need help damn nobody stay right by my side
Think about if one day I gonna might die
Then i can see all the truth with my damn eyes
That's right and when i die * no 1 will come near
**** this life isn't that scare for me have to be fear.....

"Life is a game and everybody gonna play it
If is not true then open your eyes and looking straight in
Man I ain't lie to you
Just don't blame on me
Starting blaming on you....."
Everyday I always put my knee down
Holding my hands tight then I look straight up to the sky......
And I say
OH LORD PLZ GIVE ME A SIDE!!!!!!!!!!!!



Cubb @ HOOK

This life, everybody has one
"That's right!"
Isn't that what you want
"Alright!"
I can't relax
You know how hard I tried, homies live you life
Everybody has one
It isn't that what you want
I can't relax
You know how hard I tried, homies live you life

MR.LEE
Nhắm mắt lại, hít vào phổi một hơi thật sâu
Dòng suy nghĩ, ngừng chảy một hồi thật lâu
Bao ảo giác, bay bổng không có thật đâu
Mãi là cảm giác... tuôn rơi trong màn đêm thâu

Everynight I try to find somebody by my side
Cuz I don't wanna stay alone until I die
With everything God's tried so hard to see and put me thru
I'mma gonna do the things I think I gotta do

Mộng tưởng bắt đầu, từ khi mày chợt nhìn thấy
Đánh đổi mọi thứ, cũng chỉ để mà giành lấy
Ngoảnh mặt nhìn lại, sau lưng mày chẳng còn ai
Cố gắng vươn tay níu kéo...trống không là những gì còn lại

"Ey"
"ey wassup pal?"
"ey"
"what?"
"uh oh"
I'm hating this mother *ing life, I gotta go to somewhere else no one can even find me

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Giờ thì nhìn lại quá khứ tôi có thể thấy cả cuộc đời mình luôn chìm trong bao hỗn độn
Và ai có thể hiểu được cái cuộc đời chết tiệt của tao chứ rồi tao sẽ nói chẳng ai hết
Đó có phải là tao và vẫn luôn chỉ là một thằng bé...
Khi tao thất vọng và tao chẳng cần bất kì ai ở bên đâu
Nghĩ đến cái ngày mà tao sẽ rời xa cuộc đời này
Rồi tao có thể thấy được sự thật nơi đôi mắt đầy tội nghiệt này
Được thôi và khi tao chết chẳng ai thèm đến gần
Cái cuộc đời chết tiệt này chẳng có gì khủng khiếp để tao phải sợ hãi

Cuộc đời là một vở kịch và tất cả mọi người đều là kịch sĩ
Nếu đó chẳng phải sự thật thì hãy mở to đôi mắt và nhìn cho rõ
Chàng trai tao không dối mày đâu
Cũng đừng trách móc tao
Hãy bắt đầu tự trách mình
Mỗi ngày tao luôn quỳ gối
Cầu nguyện và rối nhìn thẳng lên bầu trời kia
Và tao nói
Hỡi chúa trời xin hãy cho tôi một lí tưởng sống

Cubb @ HOOK

Cuộc đời này, mọi người chỉ có một
Được thôi
Đó chẳng phải là những gì anh muốn sao
Đúng
Được rồi
Tôi chẳng thể nào yên
Anh biết đấy tao đã cố gắng biết bao, mày hãy sống cho cuộc đời mày
Ai cũng chỉ có một thôi
Đó chẳng phải là những gì mày muốn sao
Tao chẳng thể nào yên
Mày biết đấy tao đã cố gắng biết bao, mày hãy sống cho cuộc đời mày

MR.LEE
Nhắm mắt lại, hít vào phổi một hơi thật sâu
Dòng suy nghĩ, ngừng chảy một hồi thật lâu
Bao ảo giác, bay bổng không có thật đâu
Mãi là cảm giác... tuôn rơi trong màn đêm thâu

Mỗi đêm tao cố gắng tìm kiếm ai đó ở bên tao
Bởi tao chẳng hề muốn sống cô đơn cho đến khi tao chết
Với tất cả mọi điều chúa đã phải chứng kiến và buộc tao phải làm
Tao sẽ làm cái điều tao nghĩ mình phải làm

Mộng tưởng bắt đầu, từ khi mày chợt nhìn thấy
Đánh đổi mọi thứ, cũng chỉ để mà giành lấy
Ngoảnh mặt nhìn lại, sau lưng mày chẳng còn ai
Cố gắng vươn tay níu kéo...trống không là những gì còn lại

Này
Này chuyện gì thế
Này
Cái gì thế?
uh oh
Tao ghét cay ghét đắng cái cuộc đời này, tao phải đến cái nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy tao

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
o0obubbleo0o 21-08-2010
Bài này cũng tính là nhạc nước ngoài ? Hay thì hay thật nhưng thế này có vi phạm ko ?
...
21-08-2010 uneydr ối, phát âm tiếng Anh giống anh hai mình ghê :))
...
21-08-2010 Lucifer Tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt là chấp nhận đc thôi, mà mình rất ghét mấy cái *** nhé

Xem hết các bình luận